Mẹ chồng bất ngờ kéo họ hàng đến chơi, "ép" tôi phải đãi tiệc thịnh soạn và cách tôi phản ứng khiến bà không nói nên lời.
Bố mẹ tôi luôn hết lòng vì con cái, nên tôi từng nhìn đời quá lạc quan. Tuy nhiên, từ khi cưới Vũ, tôi mới nhận ra có những bậc phụ huynh quá coi trọng thể diện, làm những điều không thích chỉ để giữ mặt mũi. Bố mẹ chồng tôi là ví dụ điển hình. Tôi hiểu nỗi khổ của chồng khi anh phải đáp ứng những yêu cầu vô lý từ họ. Mỗi lần về quê, dù chỉ cách 60km, mẹ chồng luôn đòi hỏi mua quà cho họ hàng. Khi chúng tôi vừa về đến, bà đã đứng chờ và hỏi có mua quà gì không, trong khi tôi chỉ mang về 2 cân táo cho bố mẹ chồng. Vũ đã phải giải thích rằng chúng tôi sẽ mua hoa quả ở quê sau, vì đi đường xa mệt lắm.
Chít và Bin là cháu nhà hàng xóm, thỉnh thoảng mẹ tôi cho gói kẹo. Một hôm, bà kéo chúng tôi vào nhà, giảng giải về việc tặng quà cho hàng xóm, nhấn mạnh rằng quà cáp thể hiện sự quý trọng và lòng hào phóng. Tôi ngắt lời, nói rằng tôi và chồng không giàu có gì, nhưng mẹ chồng gắt lên, mắng tôi không nên cãi lại. Bà tiếp tục giảng về cách ứng xử và lễ nghĩa với người lớn. Cuối cùng, khi bố chồng về, bà mới cho phép chúng tôi đi nấu cơm.
Sau hơn một năm làm dâu, tôi đã nhiều lần khuyên Vũ phải thuyết phục mẹ chồng ngừng hành động chi tiêu phung phí, đặc biệt là khi chúng tôi còn phải tiết kiệm tiền mua nhà. Dù Vũ đã nói chuyện nghiêm túc với mẹ nhưng không có kết quả. Cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng bất ngờ đến thăm vợ chồng tôi tại căn chung cư mới mua, dù chúng tôi chưa tổ chức tiệc tân gia. Chúng tôi đã gom góp và vay mượn được khoảng 700 triệu để mua nhà, nhưng mẹ chồng lại dẫn theo cả chục người họ hàng đến mà không báo trước.
Hai người cho vay tiền thì không đến, mà toàn những bà tám hay ghé thăm mẹ tôi. Khi tôi mở cửa, thấy đoàn người ồn ào khiến tôi sửng sốt. Tôi mời họ vào, nhưng mẹ chồng đã nói ngay: "Mẹ dẫn các dì lên tham quan nhà 2 đứa, tối nay nhớ chuẩn bị tiệc tùng nhé!" Nghĩ đến việc nấu nướng và sắp xếp chỗ nghỉ cho họ, tôi hoảng quá. Tôi lên tiếng nhẹ nhàng: "Mẹ và các dì lên đúng lúc! Chúng con vừa chuyển đến mà không còn đồng nào, ai cũng đã cho vay hết rồi." Vũ cũng nhanh chóng hùa theo. Mẹ chồng tái mặt, kéo chúng tôi vào phòng riêng để nạt nộ, nhưng Vũ thẳng thắn bảo rằng không có tiền thì không thể tổ chức tiệc tân gia. Mẹ chồng vẫn cố thuyết phục rằng đã mời họ lên thăm, chúng tôi phải tiếp đón cho xứng đáng.
Vũ từ chối mẹ, nói rằng anh không muốn sống theo kiểu mẫu mà mẹ mong muốn. Anh cảm thấy mệt mỏi vì phải giả vờ và muốn được tự do, làm những điều mình thích như chơi điện tử hay cúp học. Vũ cảm thấy mẹ nên tự mời khách nếu không muốn mất mặt. Mẹ chồng anh đứng im lặng, còn vợ chồng anh thương nên đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn để đãi khách. Dù mẹ chồng được khen, nhưng không thấy vui vẻ như thường. Có lẽ bà đang suy nghĩ về những gì con trai đã nói.
Source: https://afamily.vn/dang-yen-dang-lanh-me-chong-dan-ho-hang-toi-choi-con-tung-don-phu-dau-ep-toi-thet-dai-thinh-soan-va-cach-dap-tra-khien-ba-cam-nin-20201019172733376.chn